"Vợ trẻ nhờ chồng trông nồi bánh để dỗ con ngủ, bất ngờ khi phát hiện kết quả!"
Cuối tuần, ai cũng thích ở nhà nghỉ ngơi cùng gia đình. Đỗ Quyên, mẹ một con 30 tuổi, thích nấu ăn và chơi với con. Cô đã định cư ở Hongkong gần một năm và thường chia sẻ về chồng mình. Tuy nhiên, cuối tuần vừa qua, Đỗ Quyên rất tức giận khi chồng mải chơi game, khiến cô phải nhờ anh trông nồi bánh flan. Kết quả là bánh cháy đen, làm cô nổi giận và mắng chồng. Cô đã lên mạng than thở, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành một tình huống hài hước giữa các chị em.
Đỗ Quyên vẫn còn ngại ngùng sau sự cố hài hước khi nồi bánh flan của cô bị hỏng vì chồng mải chơi game. Sau một tuần ốm, cô hứng thú làm bánh cho con nhưng nhờ chồng trông nồi bánh trong khi dỗ con ngủ. Khi cô kiểm tra, nồi bánh đã biến thành thảm họa. Dù chồng xin lỗi, cô vẫn rất tức giận vì cảm thấy công sức của mình không được tôn trọng. Cô mong muốn một ngày cuối tuần vui vẻ nhưng đã bị hỏng kế hoạch.
Công sức làm bánh của Đỗ Quyên đổ sông đổ bể khi khuôn nứt, phải vứt cả khuôn lẫn bánh. Dù tức giận, cô vẫn làm lành với chồng, người luôn xin lỗi vợ. Tuy nhiên, bố cô lại bênh con rể, khiến mẹ trẻ cảm thấy tủi thân vì ông thương con rể hơn cả con gái. Nhiều chị em ngưỡng mộ Đỗ Quyên vì có chồng tâm lý, trong khi chồng họ thì thờ ơ. Dù hỏng nồi bánh không phải chuyện lớn, điều quan trọng là chồng cô biết cách yêu thương và xin lỗi. Chồng cô còn có thể quát ngược lại vợ, thật đáng buồn.
Nhiều bình luận khen ngợi ông xã của Quyên là người tốt, hiếm có, và khuyên chị nên bình tĩnh để không làm rạn nứt tình cảm. Nhiều chị em cũng đồng cảm với Quyên khi chồng xin lỗi, cho thấy sự thiếu quan tâm của các ông chồng thường bị chỉ trích. Quyên dù đã dịu lại vẫn muốn chồng hiểu rõ cảm xúc của mình để không lặp lại sai lầm. Dù tức giận nhưng sau khi được gia đình và cư dân mạng động viên, cô cũng phải công nhận chồng có nhiều điểm tốt, chỉ có tật mê game. Quyên nhớ lại lúc mới quen, chồng có vẻ ngoài ngố tàu nhưng cô đã yêu anh lúc nào không hay.
Trước đây, mình sống và làm việc ở Sài Gòn, yêu xa một thời gian rồi theo chồng về Hongkong. Mặc dù nhiều người lo lắng, mình lúc đó không hề sợ hãi. Giờ đây, mình đã có bé Fanta gần 1 tuổi. Chồng mình trông lạnh lùng nhưng rất chu đáo, luôn giúp đỡ mình mỗi khi mình mệt. Nhiều người ngạc nhiên khi biết mình lấy chồng Hongkong, nhưng nhờ có chồng chín chắn và yêu thương, mình đã thích nghi với cuộc sống nơi đây. Dù có lúc buồn vì xa nhà và không quen với môi trường mới, nhưng gia đình bên nội rất tốt, nên hiện tại mình cảm thấy ổn. Thời gian đầu, mình thấy chán nản vì xung quanh toàn nhà cao tầng, đường phố lạ, và không biết nói tiếng Hongkong nên không thể giao tiếp.
Chồng luôn chở mình đi và mẹ chồng lo việc mua sắm. Giờ mình đã quen, tự đi ra ngoài gần nhà, dẫn con chơi và kết bạn với người Việt. Thỉnh thoảng tụ tập nấu nướng hoặc đi chơi rất vui. Ông xã ủng hộ mình làm những điều tốt cho bản thân. Chúng mình giao tiếp bằng tiếng Anh.








Source: https://afamily.vn/nho-ong-xa-trong-ho-noi-banh-de-do-con-ngu-co-vo-tre-ta-hoa-khi-nhin-thanh-qua-20170530172822947.chn